Kết quả tìm kiếm cho "người neo đơn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1462
Mỗi tháng chỉ 1 lon gạo và 10.000 đồng từ mỗi đảng viên, nhưng qua nhiều năm duy trì, mô hình vận động quỹ “Vì người nghèo” của Chi bộ ấp 11A, xã An Minh đã trở thành điểm tựa cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ những đóng góp nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa ấy, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm của người đảng viên tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.
Giữa muôn trùng sóng nước, nơi lằn ranh giữa bình yên và hiểm nguy chỉ cách nhau một gang tay, những người ngư phủ vẫn ngày đêm bám biển. Đằng sau những làn da rám nắng, những đôi tay chai sần là tình yêu nghề và khát vọng cháy bỏng: Đổi lấy bình yên, no ấm và tương lai tươi sáng hơn cho gia đình, các con.
Những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, nước từ kênh, rạch dâng cao, tràn bờ, kéo theo từng đàn cá đồng từ ao, đìa, ruộng, rẫy tìm đường ra sông, hồ kiếm ăn, sinh sản. Thời điểm này, mùa giăng lưới bắt cá đồng lại bắt đầu, mang theo niềm vui và nguồn thu nhập cho nhiều người dân quê.
Mùa mưa, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy tăng, nhất là tại các bến phà, bến đò. Các lực lượng chức năng, đơn vị vận tải đang tăng cường nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Không chung dòng máu, chẳng cùng quê hương, nhưng dưới mái nhà chung của Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang, phường Hà Giang 2, 42 trẻ em mồ côi, 7 người cao tuổi và 7 người khuyết tật đang cùng nhau viết nên câu chuyện về tình thân và nghị lực sống. Với nhiều người, nơi đây là điểm tựa sau những biến cố, mất mát tưởng chừng không thể vượt qua; là ngôi nhà thứ hai giúp họ tìm lại niềm tin, sự sẻ chia và hơi ấm của tình người. Trong vòng tay yêu thương, chăm sóc tận tụy của đội ngũ cán bộ trung tâm, những nỗi đau dần được xoa dịu, những mảnh đời kém may mắn có thêm động lực vươn lên, còn những đứa trẻ mồ côi tiếp tục được học tập, nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
Tại vùng U Minh Thượng, nhiều người dân vẫn duy trì nếp sống gắn liền với xuồng, ghe. Những phương tiện sinh hoạt và mưu sinh quen thuộc ấy đã góp phần giữ gìn nét văn hóa sông nước đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.
Các chỉ số kinh tế vĩ mô trong 5 tháng đầu năm nay cho thấy, kinh tế Việt Nam vẫn đang duy trì sức chống chịu, bền bỉ vượt qua các thách thức từ bên ngoài. Tuy nhiên một số chuyên gia kinh tế cho rằng, áp lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cũng ngày càng lớn.
Nằm ở phía đông đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), Bãi Cạn từng là nơi neo đậu tàu thuyền quen thuộc của ngư dân làng chài. Thế nhưng, bằng sự nhạy bén và khát vọng đổi mới du lịch của những người trẻ tuổi, khu vực này đang vươn mình lột xác, trở thành "thỏi nam châm" thu hút hàng vạn du khách mỗi năm.
Khi cả nước tập trung vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuổi trẻ quê hương Bác Tôn không ngừng phát huy trí tuệ và quyết tâm hành động vì một An Giang phát triển, giàu mạnh.
“Bếp ăn 0 đồng Phúc Tâm” tại phường Long Xuyên đã trở thành điểm đến quen thuộc của người lao động nghèo, học sinh, sinh viên và những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, hàng ngàn suất cơm được trao đi, lan tỏa nghĩa tình giữa cộng đồng.
Trước diễn biến của vùng áp thấp trên biển có khả năng gây mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền và các hoạt động sản xuất.
Bằng nhiều hoạt động hỗ trợ nhà ở, sinh kế và chăm lo đời sống đồng bào Khmer, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã An Cư góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.